Kết quả tìm kiếm cho "Hát Bolero"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 26
Không bảng hiệu rực rỡ, không ánh đèn sân khấu lung linh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ, mùi cà-phê thơm và tiếng guitar acoustic. Đó là những gì tôi cảm nhận tại đêm nhạc có cái tên đơn sơ: “Hát với nhau” ở quán cà-phê nhỏ nằm sâu đường Kênh Đào (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên).
Sáng 15/4, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Mới triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Những năm gần đây, nhạc Việt có sự thay đổi khá rõ rệt về cả chất lượng, nội dung lẫn thể loại. Nhiều người cho rằng, nhạc Việt đang quá “dễ dãi” cả về ca từ lẫn giai điệu, có xu hướng chạy theo thị hiếu đại chúng nhiều hơn. Chính vì điều này mà nhiều dự án âm nhạc được đầu tư hoành tráng, nhưng nghe xong vài tháng đã bị lãng quên.
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa chiếu lên mặt nước êm đềm của dòng sông, con đò Rạch Gộc lại chở đầy hành khách qua lại giữa xã An Hòa, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Giữa không gian ấy, tiếng hát trầm ấm của anh Lê Quang Thưng vang lên, mang theo cả một câu chuyện đời đặc biệt.
Hội thi “Hát Bolero huyện Chợ Mới” lần thứ I/2024, do Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Ở tuổi 38, ca sĩ, MC Kim Huyền Sâm luôn giữ được vẻ trẻ trung pha lẫn sự đằm thắm, sang trọng.
Mới mẻ, sôi động, trẻ trung, hấp dẫn, là những ấn tượng của nhiều khán giả nhận xét về chương trình “Âm nhạc đường phố”, do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Long Xuyên vừa tổ chức biểu diễn vào tối 2/12, tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), với sự tham gia của các giọng ca trẻ không chuyên. Chương trình mang lại những trải nghiệm mới mẻ về không gian văn hóa mới giữa lòng thành phố năng động, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.
Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) ngày 1/8 cho biết: Đêm nhạc cổ điển Pháp sẽ diễn ra tối 14/8 tại Nhà hát Thành phố.
Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã thật gần. Với khí thế vui tươi, nhiều hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, tạo bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt. Gác lại 1 năm bộn bề, lo toan, ai nấy hân hoan vui xuân, hướng đến năm mới cùng những kỳ vọng tốt đẹp.
Tôi chỉ nghe nói về phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ người đi trước. Hiện tại, tôi đang được sống trong phong trào ấy, khi cuộc chiến "chống giặc" COVID-19 diễn ra. Lời ca tiếng hát một lần nữa trở thành vũ khí có sức công phá rất lớn, xóa mờ buồn lo, tiêu cực, gắn thêm “áo giáp” cho tinh thần đồng bào.
Lớn lên trên miền sông nước Phú Tân (tỉnh An Giang), nhạc sĩ Lê Hồng Phúc luôn đau đáu với ước mong mang âm hưởng dân ca đến với khán giả gần xa. Ở người nhạc sĩ trẻ này, rất dễ tìm thấy cái hồn của sông nước, của đồng quê qua từng tác phẩm.
Không phải pop ballad, rock, bolero hay EDM…, mà rap mới chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong đời sống nhạc Việt thời gian gần đây. Từ trong bóng tối, rap đã bước ra, bứt phá ngoạn mục và khẳng định mình một cách mạnh mẽ trong dòng chảy âm nhạc đương đại Việt Nam.